Chủ Nhật, tháng 6 14, 2009

ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI (*)

Đi tìm đồng đội
Nguyễn Văn Khương
nguyên giáo viên C6 trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi


Viết tặng thầy Bùi Xuân Trường, nguyên chính trị viên C6 trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi

Xa nhau mấy chục năm rồi
Bây giờ mới lại được ngồi bên nhau
Bạc phơ mái tóc trên đầu
Miệng cười nhăn nhúm da màu trắng xanh
Dáng người vẫn cứ nhanh nhanh
Như thanh niên lúc cùng anh thủa nào
Ngẩn ngơ vui sướng dạt dào
Tưởng là mơ có khi nào hôm nay
Lòng mừng như gửi cung mây
Báo tin cho bạn đó đây biết cùng
Ta mừng cùng bạn vui chung
Nghĩa tình xưa vốn thắm nồng chẳng phai
Bốn mươi năm rộng tháng dài
Mà lòng vẫn thấy nhớ hoài nhớ thương
Con đường trở lại cố hương
Đi tìm bạn cũ nhớ đường thăm quê
Lâm Thao- Tứ Xã đi về
Vẫn con đường ấy ven đê ngày nào
Mênh mông đồng lúa tự hào
Cánh cò bay rộng xốn xang lòng người
Gặp nhau tay nắm miệng cười
Ngẩn ngơ bối rối một lời nhận nhau
Cầm tay xiết chặt hồi lâu
Hẳn là còn nghĩ ở đâu thế này
Nhưng rồi giây phút qua ngay
Đúng rồi bạn cũ những ngày đã qua
Bốn mươi năm ấy thật là
Tình sâu nghĩa nặng mặn mà gớm ghê
Nhớ nhau lòng những tái tê
Tìm con đường cũ đi về thăm nhau
Hôm nay gặp lại lần đầu
Hỏi bạn cặn kẽ bấy lâu thế nào
Cầm tay sung sướng tuôn trào
Mải vui quyên hết cả chào mời nhau
Hỏi han cho thoả ước ao
Người này người nọ lao xao nói liền
Hỏi cho tường tận mới yên
Bốn mươi năm ấy không quyên ngày nào
Chuyện vui đang lúc dạt dào
Phút chia tay đã xốn xao đến rồi
Cùng nhau vắn tắt đôi lời
Đợi ngày sau sẽ thảnh thơi chuyện dài
Tiễn chân ra đến đường ngoài
Ta về bạn đứng nhớ hoài nhìn theo
Ta đi trong nắng xế chiều
Đường về càng nhớ càng yêu càng nồng.

Chiều ngày 18/4/2003

(*) Bài do Hải k8 gửi tới
(**) Ảnh thầy Trường do HMk6 gửi tới

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thầy Trường CTV đầu tiên C5 K6 ở Đại Từ, sau ko đi TQ.
Hồi ở trại Đồi, thầy suốt ngày ngồi nhà BCH Đại đội (cũng là chỗ cao nhất) quan sát và thỉnh thoảng lại la lớn : Có máy bay đấy, các trung đội chú ý! Chẳng hiếu thầy có "đề khí" ko mà tiếng vang cả Đại đội nghe thấy.

HMK6

TranKienQuoc nói...

Cảm ơn thầy Khương!

HữuThành.Nguyễn nói...

Thư của Hải k8: Cám ơn em đã thấy bài đăng kèm ảnh (ảnh thầy Trường) em đã in bài đăng trên trang web gửi thầy Khương, thầy có nhờ em chuyển lời cảm ơn và chúc sức khoẻ anh.

HữuThành.Nguyễn nói...

Cám ơn Hải.