Thứ Sáu, tháng 9 12, 2008

LẠI NHỚ NHÀ

Bạn sang kể chuyện quê nhà
Thoảng nghe có cả tiếng gà gáy trưa.
Ầu ơi ...trong tiếng võng đưa
Lời bà ru cháu thủa xưa vọng về
Chợ làng họp vội triền đê
Liêu xiêu mái rạ chợ quê cuối ngày.
Tha hương sống ở "Bên này"
Thu sang lá rụng, lá bay ... Nhớ nhà.

Tháng 9 ."ngày mai trung thu".

1 nhận xét:

Hồ Như Nguyện nói...

Người đi xa nhớ mùa thu,
Khiến người ở lại cũng u uất sầu.
Tháng năm bạc trắng mái đầu,
Mà con tim vẫn xanh màu thời gian.
Đường xưa phủ lá thu vàng,
Sân xưa trăng ghé,ngập tràn ánh trăng