Thứ Sáu, tháng 5 15, 2009

VIẾNG KIM ĐỒNG

Minh Kính

Dừng chân Nà Mạ viếng Kim Đồng
Mờ mờ sương phủ tiết tháng Đông
Heo heo gió Bấc về tê tái
Lặng lẽ nơi đây mộ Kim Đồng

Đi qua dòng suối thuở ngày nào
Kim Đồng ngã xuống dạ nao nao
Thả hồn theo nước về xuôi mãi
Thấp thoáng bóng cờ năm cánh sao

Anh mơ đi trước một đòan quân
Nam tiến về xuôi giữa mùa xuân
Hoa đào giờ đã hồng đây đó
Thỏa ước lòng anh nơi cõi âm

Anh Kim Đồng ơi ! Kim Đồng ơi !
Hình anh còn đọng mãi trong tôi
Bùi ngùi trong dạ không nỡ biệt
Nà Mạ mầm xuân sắp đâm chồi.
Cao Bằng 12.1\975

4 nhận xét:

Hồng Hải nói...

Ko ngờ MK thơ văn song toàn.

N.TV nói...

Đúng là nhà thơ.

LêThanh nói...

Đúng như lời "tiên đoán" của bác Tương Lai, bác HH đã có địa chỉ email và "chat" tới 00:40.00 mới về tới blog.

Hồng Hải nói...

Lê Thanh : cứ liệu hồn ,nhớ núp cho kỹ .Gây "thù oán" nhiều ,dễ ăn đòn .PH đang chờ dịp đó .