Thứ Sáu, tháng 2 28, 2014

Thơ thịt lợn Mán


Hôm ấy sinh nhật của bạn tôi
Mấy đưa loanh quanh kiếm chỗ ngồi
Lợn Mán xem ra ngon ngon nhỉ
Tửu vô lít nữa- thì thôi rồi!!!!   (xem tiếp thơ thịt lợn Mán)


Ở đây có tám chú (cô)Trỗi thôi
khóa hai chỉ có mỗi một người
hai anh ka ba, hai ka bốn
Năm một, tám một và bảy một
thế mà cũng " nổ" thấu tận trời!!!

Gác kiếm hết rồi, nghỉ chơi thôi
Gặp nhau là vui, chẳng kiệm lời
Đồng hương đồng khói bên bàn lạ
Cũng nhảy sang vui, nhảy sang cười.

Cứ thế mà chơi, bạn mình ơi!
Tháng năm có cạn cũng cứ chơi
lạc quan vui vẻ là mầm sống
Với con, với cháu, với mọi người.


(Ghi chú  Sinh Nhật Hà Đông k3 tại THỊT LỢN MÁN số 3 Phạm Huy Thông, ngon bổ rẻ, view hồ Ngọc Khánh đẹp)

3 nhận xét:

QVK2 nói...

Trỗi gặp nhau lúc nào chẳng vui.
Cũng trên sáu sọi với nhau rồi,
Nhưng dẫu tuổi cao, ta mặc nó,
Cứ cùng nhau vui, trẻ mãi thôi.

Nhìn ảnh thấy rõ Chu Kỳ Minh,
Ngồi bên anh "trọc" Nguyễn Hữu Thành,
Em Hằng hình như chiếm hai chỗ,
Quốc Việt ngoảnh đầu ngắm gái xinh.

Còn có những ai, chẳng nhận ra,
Dẫu ai đi nữa cũng người nhà,
Cũng chỉ Trỗi 1 đến Trỗi 9,
Cũng vẫn chỉ là ta với ta.

Chúc cho bạn Trỗi khắp gần xa,
Quanh năm mạnh khỏe, tươi như hoa.
Lúc nào cũng thấy vui như Tết,
Tuổi cao đến mấy cũng chẳng già.

Nhat Trung nói...

@TQtrung:Sao lại gọi là Lợn Mán ??? Mọi người gọi là Lợn Dao lâu rồi mà. Ko tin hỏi Kiến Quốc K5 thì rõ.

TK8 nói...

Thưa bác NT, chả Mán Dao Thái gì sất, cứ gọi là LỢN MÌNH cho chắc ăn, đề phòng mai mốt các nhà khoa học tìm ra tổ tiên của bọn này ở Bắc Kinh mình lại phải sửa 1 lần nữa là LỢN BẠN...