Thứ Sáu, tháng 1 20, 2012

Chúc mừng Năm Mới !





Thơ máy nói gì sớm xuân nay?
Phố phường ướt đẫm, mưa bụi bay
Thì ra Xuân tới, Tết cũng tới
Chúc nhau cái gì? Cho hay hay!


Bạn bè năm trước, men rượu say
Tình cũ nghĩa xưa, tao với mày
Sáu mươi năm lẻ đà có đủ
buồn, vui, hờn, giận lẫn đắng cay!


Lòng người, chỉ đẹp mỗi sáng mai
Thấy mình sức trẻ vẫn chưa phai
Súng ống rỉ hoen đì đòm nổ
Mà ngỡ tình xuân phơi phới… trai!


Rằng nay còn lại chút xuân này
Trải rộng lòng ta với gió mây
Lăn tăn năm cũ cho trôi hết
Bè bạn Bắc Nam sớm sum vầy.


Chúc bạn năm nay vạn điều may.
Về Hưu? Chẳng phải điều không hay
Từ nay thôi khỏi lo việc lớn
An hưởng tuổi già - men tình say!

2 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Chúc bạn Trỗi năm mới an lành.
Kinh quá, súng rỉ nhà ông Tt vẫn còn đì đòm nổ thì hơi bị oách xà là nhỉ :-)

Nặc danh nói...

Súng hoa cải, lau chùi lại bán cho dân Tiên Lãng! hehehe.
TQtrung