Thứ Tư, tháng 7 24, 2013

Tàn tro Hoa Hồng

  Tuổi trên sáu chục, nói đến tình yêu rất nhiều người nhếch mồm cười khẩy, tôi thích làm thơ nên không có món đó hơi bị .....khó mần. Thế là ...tưởng tượng, cho hồn thơ nó bay khật khưỡng, khi nó không bay được thì mơ. Mơ cũng khoái lắm, trong mơ có thể là đủ thứ mà không bị ai bắt bẻ. Hôm qua mơ tặng hoa hồng cho... em ( chắc em này cũng tưởng tượng luôn! ), nhưng em này oái oăm lại không thích Hoa hồng Hu hu! thế là mình cảm thấy thương cho loài hoa biểu tượng tình yêu đó, và mần ra bài con cóc này, nhân blog vắng vẻ, đăng lên mời anh chị em đọc chơi.

Tàn tro Hoa hồng


* m không thích Hoa hồng ???
lạ nhỉ?                            
                                                                                                                                    Xem tiếp
Thế mà anh đã đi tìm từ bao nhiêu thế kỷ
cả trong những giấc mơ
loài hoa Hồng bình dị
ấp ủ tình yêu trong từng cánh nhỏ mong manh, với hương thơm ngọt mát trong lành, thoảng trong gió đưa hồn thơ về miền xa mộng ước.
chỉ để tặng em thôi !

Em có biết tàn tro Hoa hồng có màu gì không vậy, người ơi?
làm sao em biết được :(
khi tình yêu trong em như cánh bướm vật vờ, tìm hoang tưởng trong những lời thơ trăng gió, với ai, em cũng chỉ một câu thơ đó, em tìm kiếm gì trong mỗi giấc liêu trai, đến từ ai kia? ôi! những hình hài
móm mém!

Làm sao em biết được Hoa Hồng là tình yêu vô bờ bến, người tặng người với nhân tính bao la, sắc đỏ tươi là máu chảy ra 
từ trái tim yêu thương của thần Vệ nữ, mỗi chiếc gai làm tim máu ứa, là biểu tượng tình yêu đau đớn lắm đó em.
Nếu muốn quên?
thì hãy cứ quên đi tất cả những gì làm con tim em giận dỗi, nhưng Hoa hồng làm gì có tội, mà em đành lòng đốt bỏ lời yêu thương gắn cùng biểu tượng tình yêu trong từng bông hồng đỏ.
Tàn tro
màu gì đây
mà bay khắp phố
trong một chiều hơ hoảng mưa ngâu, câu thơ cũ lõng bõng giọt sầu rơi dưới bước chân vô tình của bao người xa lạ.
Anh sẽ thu góp tàn tro từ những cánh Hồng vừa rơi lả tả
thu gom lại hương thơm từ tinh túy đất trời
vẽ thành một bức tranh không phân chia sáng tối
những tỷ lệ vô hình
chỉ có thông điệp tình yêu ẩn chứa trong mỗi cánh hoa xinh
là không thể đổi thay
màu sắc

đàn ông không khóc, đâu phải vì đàn ông không có nước mắt
những giọt yếu mềm giấu tận đáy lòng sâu, để mỗi năm cứ đến mùa Ngâu lại thấy đất trời thay mình rả rích những giọt sầu, chờ Đông tới cho tâm hồn hóa đá.
Những bông Hoa
Ôi những bông hoa cũng theo em hóa đá
mất rồi

23 nhận xét:

Nặc danh nói...

đúng là công cốc, thật là ngốc.

VNQ nói...

Thế này thì không phải "tứ gái giành thân" nữa mà là "thập gái phanh thây" :)

TQtrung nói...

Đã bảo là MƠ thôi nha các bạn, có thật đâu mà công "cốc" nhỉ, " nhất " gái phanh thây đã đủ toi rồi, đến "Tứ" như HH thì xong phim, nói gì đến "thập" Vinh ơi :))

TK9 nói...

Ôi bản tình ca, khúc giai điệu tình yêu
nồng nàn, say đắm
Về ai? chàng họa sĩ …nước Nga?
triệu đóa hồng đỏ thắm –ôi những cánh hoa
của tình yêu , tình đời nồng thắm
những hy sinh thầm lặng cả cuộc đời…

Anh là ai? họa sĩ, thi nhân, hay là kẻ phiêu lãng
chơi vơi giữa dòng đời lạnh lùng, bí ẩn?

Anh nói …
em là tàn tro từ cánh hoa hồng trắc ẩn?
những cánh hoa vật vờ bay…
ứa lệ, rớm máu …
xót xa cho số phận đắng cay
khóc với trời, với đất, với nhân gian, nhân tình thế thái
rồi lặng lẽ , thanh thản ngủ vùi trong giá lạnh
để cuối cùng
chuyển mình thành những…viên đá vụn
quay cuồng
giữa không gian?

Không,
em là em, là bông hoa hồng
giữa đời thường
giản dị, đơn sơ, nhưng đầy gai góc
em là hoa hồng
nên em thích hoa hồng lắm
anh ơi!

TK9 nói...

PS: Bài thơ vừa rồi chỉ là một bài thơ họa, cũng chỉ là "Mơ", mong các bạn đừng suy diễn, tội cho TK9 lắm nha...

TQtrung nói...

Gía như trong cuộc đời
đầy trắc trở
và chơi vơi của phận người nhỏ bé
Anh gặp em
từ ngày trai trẻ
Chắc bây giờ đâu có những ước vọng
mịt mờ như sương khói chốn liêu trai?
Dù em là ai
em bé nhỏ
hay em béo tròn phì nhiêu, tâm hồn em dù có phiêu diêu hay lơ ngơ ngồi gom lá rụng nắng quái chiều.
Thì anh vẫn thật lòng gửi đến em lời biết ơn tha thiết.
Không phải ai cũng hiểu
Không phải ai cũng biết
Yêu thương là vốn quý của con người.
Xin đừng nặng lòng
Bởi còn biết bao nhiêu
Hoa Hồng thắm cho em và cho những tình yêu
bất diệt
Gía tất cả chúng ta đều yêu thương mải miết
Chắc Hạnh phúc sẽ quay về trong nhân ái bao la.
Lời thơ nào tha thiết những ngày qua
Xin dành hết cho những bạn bè ta yêu quý.

TQtrung nói...

Và đây cũng là ứng họa với K9, cũng là mơ vậy :))

TK9 nói...

"Lời thơ nào tha thiết những ngày qua
Xin dành hết cho những bạn bè ta yêu quý"...
Thật cay đắng phải nói lên ý nghĩ
những tâm tư, cảm xúc, tình người..
phải phân trần, phải giải thích không nguôi
Có ai hiểu?
chỉ có trời...mới hiểu

Viên Thạch nói...

Có cháu hiểu ạ !!!
Chú TQtrung và chú TK9 làm thơ tuyệt chiêu đấy !. Cháu buồn cười đọc đoạn :" Dù em là ai. Em bé nhỏ. Hay em béo tròn phì nhiêu. Tâm hồn em dù có phiêu diêu hay lơ ngơ ngồi gom lá rụng nắng quái chiều". ==> có lẽ em nào đọc cũng thấy mình ít nhiều trong đó !

TQtrung nói...

Viên Thạch@ cháu mà gọi Tk9 là 'chú' là hỏng việc đấy, phải là 'cô' mới lãng mạn chứ, không nhẽ chú bị "gay go". lại đi làm thơ tán chú Hữu Thành :))

Viên Thạch nói...

Ôi thôi chết ! Xin lỗi cô TK9, tại cháu cứ tưởng TK9 là chú nào đó. Thì ra TK9 là nữ, thảo nào thơ của chú TQtrung đằm thắm thế ! Còn chú HT, cháu nghĩ chẳng tán được bằng thơ đâu chú TQtrung ạ !

HữuThành.Nguyễn nói...

Chú HT ăn còn chả biết ngon, thơ là cái gì ấy nhỉ :-)

TQtrung nói...

ấy chết, là chú nói thế cho hoa lá, chứ đã ai biết TK9 là ai đâu, nhưng thực tâm chú mong là cô chứ không phải cậu, chú HT thường tán bằng chuyên ngành: Vật
Vật lý hehe!

TK8 nói...

Hihi...thi đấu trên sới Vật Kym Đan hở bác QT ?

..."ăn còn chả biết ngon" - Mún Ngon chỉ có "ăn NHẦM". Nhấn mạnh là NHẦM, nói "ăn LỘN" là TK5 fê bình

Chỉ bít mần VĂN VẦN ĐỂU, Thơ mộng mị xin thua !

Nặc danh nói...

Cháu Viên Thach cứ giả vờ không biết tk9 là ai, thế ai là hoa bọ cạp vàng hả VT ?

Viên Thạch nói...

Trời ơi. Hoa bọ cạo vàng là ai thì cháu chịu thật cô/chú ND ơi.

TK9 nói...

Gửi bạn ND và Viên Thạch:
Làm thơ
phải hòa vào dòng thơ
ta có thể ẩn hiện biến hóa…
từ một bông hoa dại
đến giọt nước trong veo
từ một cô thôn nữ
thành một hoàng tử trong truyện cổ tích…
hay có thể là con bọ cạp vàng…
hoang mang nấp mình
trong sắc hoa màu vàng quí tộc
hoặc có thể là một chú ngựa hoang…
kiêu hãnh ngẩng đầu tung vó
trên cao nguyên lộng gió
mênh mông bát ngát
Vậy thì bạn ơi…
TK9 là ai ...? chỉ là một
nhưng trong thơ thì...bay bổng lắm đó nghe
Hãy cùng tôi hòa vào dòng thơ ca
Bạn nhé

Viên Thạch nói...

Có một bài thơ về hoa hồng do bạn cháu tên Giang Tuấn Đạt viết thế này, cháu mạn phép gửi vào đây để "cùng TK9 hòa vào dòng thơ ca" nhé !

VIẾT VỚI HOA HỒNG

Đóa hồng này tôi xin gửi cho em
Nếu không yêu, người ơi, xin đừng nhận
Đừng sợ mất lòng, đừng nghĩ tôi hờn giận
Bởi tình yêu đâu phải một món quà.

Những muộn phiền tôi sẽ gắng vượt qua,
Sẽ không đến tìm em như thuở trước,
Sẽ không gọi cho em mỗi khi không ngủ được
Chỉ để nghe một lời chúc dịu dàng.

Có thể em cũng cảm thấy hơi buồn
Khi trả lại những cánh hoa vô tội
Nhưng dẫu vậy còn hơn lòng thương hại
Cũng dịu dàng mà giết chết tình yêu.

Nhận lại đoá hoa, tôi hiểu được một điều
Không có em, không phải là mất hết
Như thơ vậy, sau nỗi buồn da diết
Thì một ngày kia, thơ lại biết đa tình.

TQtrung nói...

Góp với cháu VT một mẩu con cóc nha:

Thơ là gì? mà sao phải chứng minh?
Rằng làm thơ, ắt hẳn phải đa tình!
Không bạn ạ! thơ là cõi lòng ta đó
Trải hồn ra với muôn nẻo tâm linh.

Đóa hồng kia, dẫu ai đó vô tình
Đành nhẫn tâm quay mặt đi, không nhận
Thì yêu thương, ta dành cho muôn phận
cô đơn, đói nghèo còn quanh quẩn quanh ta.

Nếu tình yêu đã chín, chẳng nói ra
những kẻ yêu nhau chỉ nhìn vào đôi mắt
cũng đủ thấy ân tình, đâu cần một nhành hoa?

Nhưng thật ra, mỗi lần mất mát
bị chối từ tình yêu cũng đau lắm, hỡi tình nhân!
Ai đã từng hy vọng đóa Hồng nhung
nói thay lời yêu với trái tim nồng nhiệt
Hãy tỉnh lại, vì yêu thương tha thiết
Cũng chẳng bằng tiền tỷ- tặng thay hoa.

Hehehe!

TK9 nói...

Tặng Viên Thạch và người bạn của VT:

Cám ơn bạn - một ảo giác …bóng hình
run rẩy trong tay…
một đóa hồng xinh xinh
còn vương giọt sương sớm long lanh
thơm ngát…
xao xuyến , bồi hồi, thầm mong được tặng
người nào đó.. bạn đã thầm nhớ mong…

Giờ phút này đây …tôi đã trở thành…
một bạn cún bông
đang ngắm nhìn cuộc sống
qua cánh cửa mở rộng…
ôi đẹp biết bao…
dưới mắt một bạn cún…
mọi thứ…
đều tuyệt đẹp phải không?
ơi bạn thân mến
với tình bạn sáng trong?

Viên Thạch nói...

Giờ phút này đây …tôi đã trở thành…
một bạn cún bông
đang ngắm nhìn cuộc sống
qua cánh cửa mở rộng…
ôi đẹp biết bao…
dưới mắt một bạn cún…

Cảm ơn TK9 nhé !!!

Nặc danh nói...


Thi sĩ TQT tài quá,
tuổi đã ngoài lục tuần
nhưng vẫn mơ thấy bóng hồng...

VH

TQtrung nói...

He he V H@!
cắt đầu gối thấy máu chưa đông
à ra thế! vẫn còn ...mơ tốt
Cứ mơ đi, kẻo không mai mốt
ốm nằm queo lại thấy tiếc không mơ!